Bỏ tiền vào lọ khi bị gọi nhầm tên, cô gái dự định mua nhà

Julia Green quyết định tiết kiệm tiền theo cách không giống ai như một giải pháp để xoa dịu nỗi đau, vì liên tục bị gọi nhầm tên.

Bo tien vao lo khi bi goi nham ten, co gai du dinh mua nha
Nhiều người gọi nhầm tên Julia Green thành Julie (Ảnh: Mirror) 
Mọi người thường cố gắng tiết kiệm một phần khoản tiền kiếm được theo nhiều cách khác nhau. Nhiều người gửi tiền vào ngân hàng, trong khi nhiều người tiết kiệm tiền bằng cách bỏ ống heo một khoản cố định hàng tháng... Nhưng một cô gái trẻ đã nghĩ ra cách mới để tiết kiệm tiền.
Julia Green, 28 tuổi, đến từ Manchester (Anh), chán ngấy việc liên tục bị gọi nhầm là "Julie". Trong nhiều năm qua, cô gái phải nhiều lần đối phó với việc mọi người gọi nhầm tên, cố gắng nhấn mạnh chữ "A" nhưng không thành công.
Và cô gái trẻ đã biến tình huống tiêu cực thành tích cực. Cô quyết định tận dụng, biến nó thành cơ hội để gia tăng số tiền tiết kiệm của mình.
Theo Mirror, mỗi khi ai đó gọi nhầm tên cô, Julia Green sẽ bỏ 1 bảng Anh (khoảng 29.000 VNĐ) vào ống tiết kiệm. Cô gái hy vọng đến cuối năm sẽ tiết kiệm được 1.000 bảng Anh (khoảng 29 triệu VNĐ).
Julia Green dự định dùng số tiền tiết kiệm này cho việc mua nhà trong tương lai. "Tôi quyết định tiết kiệm tiền theo cách này như một niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Tôi không cảm thấy quá phiền phức khi mọi người gọi nhầm tên. Tôi thấy có chút hài hước vì chuyện này xảy ra quá thường xuyên. Tôi không biết tại sao mọi người hiểu sai như vậy trong khi đó là một cái tên khá phổ biến. Tôi đang tiết kiệm để mua một căn nhà nên mọi thứ với tôi đều có ích", Julia Green nói.
Ngân hàng Monzo có trụ sở tại Anh đã liên lạc với Julia để hỏi xem liệu họ có thể sử dụng "sáng kiến" tiết kiệm tiền của cô trong một phần chiến lược tiếp thị hay không. "Tiết kiệm một khoản nhỏ trong một thời gian dài có tác động tích cực đến tài chính của bạn", đại diện ngân hàng cho biết.

Làng lụa Vạn Phúc bỗng dưng đông khách nhờ... Khaisilk

(Kiến Thức) - Khi scandal tập đoàn Khaisilk  bán lụa Trung Quốc đang "nóng" dư luận, ngày càng nhiều người tìm đến làng lụa Vạn Phúc hơn, như để tìm hiểu xem đâu mới là lụa Việt. 

Lang lua Van Phuc bong dung dong khach nho... Khaisilk
 Những ngày qua, sự việc tập đoàn Khaisilk bị phát hiện bán khăn lụa Trung Quốc nhưng gắn mác Việt Nam đang làm dậy sóng dư luận, khiến người tiêu dùng nào cũng bất bình.
Lang lua Van Phuc bong dung dong khach nho... Khaisilk-Hinh-2
 Áp lực lớn của dư luận đã khiến doanh nhân Hoàng Khải - Chủ tịch tập đoàn Khaisilk phải lên tiếng thừa nhận thương hiệu Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc, với tỷ lệ hàng Trung Quốc/hàng Việt Nam là 50/50 và ông đành "cúi đầu xin lỗi" khách hàng. 

Ngắm kiến trúc những ngôi nhà in đậm bóng dáng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Kiến Thức) - Căn nhà 48 phố Hàng Ngang, ngôi nhà ở Phú Thượng hay căn nhà nhỏ ở Vạn Phúc đều là nơi nghỉ và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho ngày Quốc Khánh 2/9/1945 cũng như ngày toàn quốc kháng chiến 1946. 

Ngam kien truc nhung ngoi nha in dam bong dang Chu tich Ho Chi Minh
 Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (Hà Nội) đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam bởi đây chính là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ nhân của ngôi nhà năm xưa là gia đình cụ Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ. Ảnh: Saostar.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.