Bố phóng hỏa đốt nhà, 3 con nhỏ tử vong thương tâm

Người bố tàn độc đã nhốt 7 đứa con trong phòng rồi phóng hỏa đốt nhà khiến 3 đứa trẻ chết oan uổng. Thậm chí, anh ta còn ngăn lực lượng cứu hỏa chữa cháy.

Daily Mail đưa tin, vào khoảng 1h sáng ngày 7/7, Dean Heasman, 29 tuổi, phóng hỏa đốt căn nhà của mình ở Lalor Park, phía Tây Sydney, Australia, nơi anh ta sống cùng bạn gái Stacey Gammage, 29 tuổi, và 7 đứa con của họ.
Bo phong hoa dot nha, 3 con nho tu vong thuong tam
Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm. Ảnh: AAPIMAGE. 
Khi thấy hỏa hoạn bùng phát, Jarrod Hawkins, một người hàng xóm có con gái là bạn của một trong những đứa trẻ sống sót, đã dũng cảm lao vào ngôi nhà đang cháy và cứu được 4 đứa trẻ gồm 3 bé trai 4 tuổi, 7 tuổi, 11 tuổi và một bé gái 9 tuổi. Ba đứa trẻ chết cháy, bao gồm bé gái 10 tháng tuổi và hai bé trai 6 và 3 tuổi.

Được biết, hai bé trai, 3 và 6 tuổi, được đưa đến Bệnh viện Westmead trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Sau khi lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa, họ cũng tìm thấy thi thể của một bé gái 10 tháng tuổi. Thi thể của bé đã được đưa ra khỏi khu nhà trong quá trình điều tra pháp y vào chiều 7/7.

Bo phong hoa dot nha, 3 con nho tu vong thuong tam-Hinh-2
 Dean Heasman chụp ảnh cùng con và bạn gái mình. Ảnh: Sohu.
Một người hàng xóm khác tên Damien Dubois kể lại rằng khi các con của Dean Heasman được cứu ra ngoài, bé trai 11 tuổi có đôi tay bị bỏng nói với anh: "Bố muốn giết cháu".
Cảnh sát trưởng Danny Doherty thuộc Đội điều tra án mạng bang New South Wales cho biết trong cuộc họp báo rằng Dean Heasman đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do bỏng nặng và ngộ độc khói.
Nhân viên cảnh sát tại hiện trường báo cáo rằng người đàn ông này liên tục hét lên "Để tôi chết ở đây", đồng thời ngăn cản hàng xóm, cảnh sát và lính cứu hỏa vào giải cứu bọn trẻ. Anh ta còn cố tình đẩy các con vào lại trong nhà để những đứa trẻ không thể trốn thoát, rõ ràng có ý định sát hại các con.
Stacey Gammage, mẹ của những đứa trẻ, bị thương do hít phải khói độc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, do mất 3 con, cô rơi vào tình trạng hoảng loạn, đang được điều trị bằng thuốc an thần.
Người cha của 7 đứa con này được cho là không có tiền án tiền sự trước đó nhưng vào năm 2017, anh ta đã có một cuộc đụng độ với Cơ quan Thuế Australia.
Cảnh sát đang điều nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn và kêu gọi người dân ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với họ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Hỏa hoạn thiêu rụi 2 nhà xưởng ở TPHCM

Nguồn video: THĐT

Không được cho vay tiền, thanh niên phóng hỏa đốt trụi ngân hàng

Bực tức vì hồ sơ vay tiền bị từ chối, Wasim Hazaratsab Mulla (Ấn Độ) đã mang theo một can xăng quay lại rồi phóng hoả thiêu trụi ngân hàng.

Cảnh sát bang Karnataka (Ấn Độ) cho hay, ngày 9/1, họ đã bắt giữ kẻ tình nghi phóng hỏa thiêu trụi ngân hàng sau khi bị từ chối cho vay tiền.
Khong duoc cho vay tien, thanh nien phong hoa dot trui ngan hang
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Canara bốc cháy dữ dội. Ảnh: Mint 

Kết đắng cho kẻ phóng hỏa trả thù bạn trai khiến 46 người chết

Hôm 5/8, tòa tuyên án tù chung thân đối với người phụ nữ phóng hỏa một tòa nhà ở Cao Hùng (Đài Loan) vào năm ngoái khiến 46 người thiệt mạng và 41 người bị thương.

Tòa án kết luận Huang Ke-ke phạm tội đốt phá và ngộ sát sau khi phát hiện rằng bà ta cố tình để tàn dư chưa cháy hết của nhang đuổi muỗi trên ghế sofa để phóng hỏa căn hộ người bạn trai lúc đó ở khu chung cư Cheng Chung Cheng ngày 14/10/2021. Đám cháy lan ra nhiều tầng trong chung cư 13 tầng suốt nhiều giờ, khiến 46 người chết và 41 người bị thương.
Huang bị truy tố tội giết người và đốt phá hồi tháng 1/2022. Các công tố viên muốn Huang bị tử hình và cho hay bà ta đã cố tình phóng hỏa tòa nhà để "làm xấu hổ" bạn trai, người bà tin đã phải bội mình. Ngoài ra, Huang cũng không thể hiện sự hối lỗi gì sau hành động trên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.