Bình Dương: Cô giáo đánh trẻ 4 tuổi vì đi vệ sinh ra quần

Lãnh đạo phường Bình Chuẩn (Bình Dương) xem xét và xử lý nghiêm vụ cô giáo đánh cháu bé 4 tuổi chỉ vì bé đi vệ sinh ra quần.

Theo ông Tô Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, Bình Dương), chị Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi) đã trình báo con gái mình nghi bị cô giáo nhóm trẻ bạo hành. Sau đó, công an phường đã mời đại diện nhóm trẻ Nụ Cười Hồng, ngành giáo dục và gia đình cháu bé lên làm việc.

Binh Duong: Co giao danh tre 4 tuoi vi di ve sinh ra quan
 
Cô giáo chia sẻ do bé T (4 tuổi, học sinh tại nhóm trẻ của mình) thường xuyên đi vệ sinh ra quần không kiểm soát. Trong lúc không kìm chế được cơn giận, cô đã đánh cháu bé.

Gia đình cháu T mặc dù thông cảm với những hành động của cô, công an phường đang lập hồ sơ xử lý sự việc này. Quan điểm của cơ quan chức năng là phải xem xét rõ hành vi và xử lý nghiêm.

Ông Vinh xác nhận sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Bác sĩ kết luận bé T bị tổn thương nông tại háng và đùi, xuất huyết dưới da vùng mông đùi trái sau bị đánh.

Trước đó, sau khi đón con tại nhóm trẻ về, chị Nguyễn Thị Thanh phát hiện hai đùi, mông cháu bị bầm tím 2 bên. Bé có biểu hiện hoảng sợ và quấy khóc.

Chị Thanh sau đó đã liên lạc với cô giáo chủ nhóm trẻ, cô thừa nhận mình đã đánh bé T. do bé đi vệ sinh ra quần và cho rằng là để dạy dỗ bé. Không bằng lòng với giải thích trên, người mẹ đã làm đơn trình báo công an phường Bình Chuẩn.

Đánh bé mầm non, cô giáo bị bà của học sinh tát tới tấp

Cô giáo bị bà của học sinh tát tới tấp vì bạo hành trẻ. Sự việc được camera ghi lại tại một trường mầm non ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

Bắt quả tang cô giáo mầm non đánh đập, túm tóc cháu mình cùng các bạn học khác, bà ngoại của một bé bị đánh không kiềm được cơn tức giận đã lao vào chửi mắng và tát cô giáo trẻ tới tấp.

Hãi hùng loạt vụ bạo hành trẻ em tàn bạo giữa Thủ đô

(Kiến Thức) - Chưa đầy một năm, dư luận Thủ đô 2-3 lần rúng động trước các vụ người thân bạo hành trẻ em một cách dã man như thời trung cổ. Đáng nói, nước ta hiện có 15 cơ quan bảo vệ trẻ mà những vụ việc này vẫn "lọt lưới".

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra không ít vụ việc bạo hành trẻ em mang tính chất ngày càng nghiêm trọng với các phương thức bạo hành dã man. Mà điều gây ám ảnh là hầu hết các thủ phạm lại chính là ruột thịt của các bé. 
Việc này khiến dư luận vô cùng khó hiểu, tại sao những người cha, mẹ lại nỡ lòng nào đánh đập đứa cơn rứt ruột đẻ ra.
"Hổ dữ chẳng nỡ ăn thịt con", thế mà tại sao?
Đơn cử, mới đây nhất, một người bà đã viết đơn cầu cứu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý người con rể bạo hành hai cháu ngoại. Cụ thể, bà Trần Thị Phúc (70 tuổi, quận Đống Đa) cho hay, sau khi con gái ly thân với chồng tìm hành phúc mới, hai cháu ngoại của bà gồm P. (SN 2004) và T. (SN 2008) được giao cho bố ruột tên Nguyễn Đức G. nuôi. 
Hai hung loat vu bao hanh tre em tan bao giua Thu do
 Những vết thương vẫn còn in hằn trên cơ thể cháu P. vì bị bố bạo hành.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.