Biến núi đá khô cằn thành “ốc đảo” mướt xanh cho cả tỷ đồng

Với nghị lực phi thường, anh Võ Hồng Tâm đã biến 1 vùng núi đá khô hạn thuộc thành vườn mãng cầu xanh mướt mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm.

Vượt qua con đường mòn trên nền đá cà rang gai góc, chúng tôi lạc giữa vườn mãng cầu lá xanh mướt dưới chân dãy núi Đá Trải. Vườn mãng cầu của gia đình anh Võ Hồng Tâm đang vào mùa thu hoạch. Anh Tâm nêu gương nông dân vượt khó vươn lên làm giàu trên vùng núi đá khô hạn thuộc xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.
Bien nui da kho can thanh “oc dao” muot xanh cho ca ty dong
Anh Võ Hồng Tâm trồng mảng cầu cho thu nhập cao. 
Anh Võ Hồng Tâm nhiệt tình đưa chúng tôi đi thăm thú vườn mãng cầu được kiến tạo căn cơ từ hồ chứa đến hệ thống tưới phun tiết kiệm nước. Vừa thăm vườn vừa trò chuyện, anh Tâm cho biết “bổn quán” của anh ở phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Sau năm 1975, anh theo cha mẹ về Quán Thẻ lập nghiệp. Thời trai trẻ, anh đã nổi tiếng là công nhân trồng bông vải giỏi của Nông trường Bông Quán Thẻ.
Từ năm 1995, nhìn thấy vùng nước chân núi Đá Trải có mạch nước nhỉ, anh tập trung đâu tư khai hoang san lấp “hầm hố” cải tạo thành vùng đất sản xuất. Kiên trì một nắng hai sương sớm hôm khai hoang, anh lần hồi kiến tạo vùng đất sản xuất rộng 4,5 ha. Đồng thời đắp đập xây ao vững chắc tích trữ nguồn nước sử dụng máy nổ bơm tưới hoa màu. Buổi đầu, anh trồng các loài cây ngắn ngày như đậu xanh, hành, tỏi, củ cải…nhưng năng suất không cao.
Sau nhiều năm vừa sản xuất vừa rút kinh nghiệm trên vùng đất dưới chân Núi Trải. Đến năm 1999, anh chuyển sang trồng cây mãng cầu phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng sinh trưởng tốt, cho nhiều trái, hương vị thơm ngon được thị trường ưa chuộng. Từ vài sào trồng thử nghiệm cho thu nhập cao, anh chuyển sang trồng “phủ xanh” toàn bộ diện tích 4,5 ha mãng cầu với số lượng gần 10 ngàn cây. Sau hai năm xuống giống chăm sóc chu đáo, cây mãng cầu bắt đầu cho trái chiến.
Bien nui da kho can thanh “oc dao” muot xanh cho ca ty dong-Hinh-2
Anh Võ Hồng Tâm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước cho vườn mãng cầu trên vùng núi Đá Trải. 
Anh sử dụng phân chuồng bón gốc và các chế phẩm sinh học phòng trừ rệp sáp, bọ trĩ bám trái. Anh đầu tư trên 200 triệu đồng lắp đặt hệ thống ống bơm tưới phun tiết kiệm nước. Áp dụng biện pháp tưới luân phiên mỗi đợt cắt cành khoảng 5 sào nên vườn mãng cầu của gia đình anh cho thu hoạch 10 tháng/năm. Anh ngừng cắt cành, tuốt lá vào tháng 2- 3 để “né” thị trường trái cây rộ vào tháng 6- 7 hàng năm. Nhờ đó, vườn mãng cầu của anh Tâm luôn bán được giá cao. Vào thời điểm cuối tháng 5 năm nay, thương lái đến tận vườn thu mua mãng cầu loại 1 (4- 5 trái/kg) với giá 37 ngàn đồng/kg.
Những năm mưa thuận nắng hòa, anh Tâm cung cấp ra thị trường 100 tấn mãng cầu cho thu nhập trên 1 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí sản xuất và chi tiêu sinh hoạt gia đình, anh còn tích lũy 400- 500 triệu đồng/năm. Hiện nay, anh mua thêm 2,5 ha vườn mãng cầu của người dân địa phương đưa diện tích của canh tác của gia đình lên 7 ha. Anh được Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen Nông dân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam tặng giấy khen Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.
Anh Võ Hồng Tâm cho biết cây mãng cầu dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, khả năng chịu hạn cao, phù hợp điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với cây mãng cầu, anh sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm giúp bà con nông dân trồng loài cây này tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống gia đình.

Phục tài lão nông bắt đất phèn "đẻ" tiền tỷ

Những ngày này, đi đến xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng), đâu đâu cũng thấy màu xanh bạt ngàn của những vườn mãng cầu xiêm.

Đây được xem là mô hình thích ứng biến đổi khí hậu hiệu quả tại vùng đất phèn mặn. Và người tiên phong trong phong trào trồng mãng cầu xiêm ghép gốc bình bát tại đây là ông Lê Văn Vui.

Mãng cầu Đài Loan khổng lồ "giá chát" gần 1 triệu đồng/quả

Quả to đẹp, ăn vị thơm ngọt,... mãng cầu Đài Loan đang là loại quả hút khách vào thời điểm hiện tại dù giá của chúng lên đến 550.000 đồng/kg.

Trên tay xách chiếc túi có hai quả mãng cầu, chị Đinh Ngọc Vân ở Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, hai quả mãng cầu này nặng 1,6 kg chị mua về để tối đãi khách quý, tính ra là tròn 900.000 đồng bao gồm cả phí vận chuyển.Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là quả to nhất mà chị từng thấy, có quả còn gần 2 kg, giá trên 1 triệu đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.