Bị mẹ chồng đối xử tệ, con dâu trút giận lên con gái vừa chào đời

Nghe tiếng con khóc, cô Hứa vốn trầm cảm bị mất bình tĩnh, cắn khắp người con gái rồi túm chân con, khiến con đập đầu vào giường gỗ, qua đời ngay sau đó.

Theo thông tin đăng tải, cô Hứa, một phụ nữ 31 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), đã kết hôn được 6 năm và sinh được hai cô con gái, một bé 4 tuổi và một bé mới được 8 tháng tuổi. Sau khi sinh, cô Hứa có dấu hiệu trầm cảm.
Cách đây không lâu, sau khi cho con gái nhỏ bú sữa, cô Hứa càng nghĩ càng tức giận vì bị chồng và mẹ chồng đối xử tệ bạc do không sinh được con trai. Cảm thấy cuộc đời này không còn gì đáng sống, quá khổ cực, không ai quan tâm đến mẹ con mình, cô Hứa đánh tát con gái nhỏ, khiến con gái nhỏ khóc váng nhà.
Nghe được tiếng khóc, cô Hứa lại mất bình tĩnh hơn, cắn khắp người con gái rồi túm chân con, khiến con đập đầu vào giường gỗ rất mạnh, qua đời ngay sau đó.
Bi me chong doi xu te, con dau trut gian len con gai vua chao doi
Ảnh minh hoạ. 
Thấy con gái tắt thở, cô Hứa đặt con gái nhỏ trở lại giường và trùm chăn cho con. Tới tận khi giáo viên mẫu giáo thông báo với chồng cô Hứa rằng không có ai đến đón con gái lớn, người chồng mới vội vàng về nhà và phát hiện ra con gái nhỏ đã tắt thở từ lâu, cả người lạnh toát.
Kiểm tra pháp y xác định, bé gái bị tác động ngoại lực khiến mặt trái va chạm với vật cùn, dịch dạ dày trào ngược cuối cùng dẫn đến tử vong do ngạt thở, xuất huyết dưới màng não đẩy nhanh quá trình tử vong. Cô Hứa bị bắt ngay sau đó vì tội giết con.
Theo thông tin từ cảnh sát, quan hệ giữa cô Hứa và chồng không thuận hoà, thường đánh nhau, cãi nhau, mẹ chồng thì khắc nghiệt, quan hệ mẹ chồng nàng dâu chưa từng tốt đẹp.
Hàng xóm cạnh nhà cũng cho biết thêm, cô Hứa có vấn đề về tinh thần, thường rất lầm lỳ, khi tâm trạng tốt sẽ yêu thương con cái, lúc tâm trạng tồi tệ thì sẽ bỏ mặc, đánh đập con.
Mới đây, toà án Lan Châu đã đưa ra xét xử vụ việc. Sau khi xem xét các tình tiết, toà phán bị cáo Hứa phạm tội cố ý gây thương tích, tuy nhiên tinh thần không ổn định, phạt 15 năm tù.

Mẹ chồng gài bẫy đuổi con dâu, bỗng một ngày quỳ gối van xin...

Đời đúng là không bao giờ biết trước chữ ngờ chị em ạ. Cách đây 5 năm em tưởng như mình sẽ chết không ngóc đầu lên được. Vậy mà bây giờ, chính kẻ đày đọa em lại phải quỳ gối van xin em cứu giúp. Không nhắc lại thì thôi, chứ nhắc tới em lại cay tới cổ.

Cuộc đời em dính khổ bắt đầu từ ngày đầu tiên bước chân đi làm dâu cách đây 5 năm về trước. Nhà chồng em giàu có bậc nhất nhì khu phố, song độ nghiệt ngã vô tình của gia đình họ cũng tỷ lệ thuận với két sắt nhà họ mọi người ạ.

Con dâu gây tội ác rúng động khi bị mẹ chồng la mắng

(VietnamDaily) - Một người phụ nữ ở Indonesia đã đầu độc mẹ chồng sau khi liên tục bị bà la mắng.

Theo Tribune News, vụ án con dâu đầu độc mẹ chồng xảy ra tại ngôi làng Lebung Hitam ở Tulung Selpan, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, vào ngày 7/3. Hung thủ là một người phụ nữ có tên Dewi Asmara, 45 tuổi, và nạn nhân là mẹ chồng của cô, bà Noni (61 tuổi), cùng 3 con mèo của gia đình.
Nguồn tin cho hay, Dewi đã rất tức giận vì bị mẹ chồng la mắng cả ngày, nhưng cô không được phép phản kháng. Cơn tức giận dồn nén lâu ngày khiến Dewi trở nên mất lý trí và lên kế hoạch hãm hại mẹ chồng để không phải chịu cảnh bị quát mắng nữa.

Tin mới