Bị đánh hội đồng sau khi mang đại ca ra dọa nạt

(Kiến Thức) - Bị 4-5 người khác đánh hội đồng, nam thanh niên ôm đầu chịu trận. Sự việc chỉ dừng lại khi được nhiều người can ngăn.

Khuya 28/5, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một thanh niên bị đánh hội đồng tại khu vực ngõ 67 Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Bi danh hoi dong sau khi mang dai ca ra doa nat
Thanh niên áo đen bị đánh hội đồng. Ảnh: cắt từ clip. 
Một nhân chứng cho biết sự việc bắt nguồn từ xích mích giữa thanh niên áo đen với một người mặc áo trắng.
Ban đầu, họ đánh nhau tay đôi. Sau đó, thanh niên áo đen nói "biết đại ca tao là ai không" rồi tiếp tục xông vào đánh người mặc áo trắng.
Chứng kiến bạn bị đánh, nhóm thanh niên đi cùng người mặc áo trắng đã lao tới hành hung đối thủ.
Thanh niên áo đen ngã xuống đường và liên tục bị đánh hội đồng. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Xôn xao clip 2 nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng dã man

(Kiến Thức) - Mới đây, đoạn clip 2 nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng dã man lan truyền trên MXH khiến CĐM rất bức xúc.

Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sau khi clip nữ sinh bị đánh hội đồng được tung lên MXH, các dân mạng đã nhanh chóng tìm ra nhân vật chính và sự việc liên quan. Cụ thể, nạn nhân trong clip đó là Lê Thị L. và Hoàng Thị H., hiện đang là học sinh lớp 10A3, trường THPT Nguyễn Chí Thanh (huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình)).
Chiều 9/5, H.T.T. Hóa (SN 2003, ngụ xã Liên Thủy đang là học sinh tại Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy) đến tại cổng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh để tìm gặp em M.T.L Chi (SN 2003, là bạn cả L. và H.).

Mạng XH xôn xao nữ sinh lớp 6 Quảng Ngãi bị đánh, bắt quỳ

(Kiến Thức) - Bắt bạn cùng trường quỳ gối xin lỗi, dùng dép tát tới tấp vào mặt là những hành vi mà clip nữ sinh lớp 6 Quảng Ngại bị bạn học đánh hội đồng đang được CĐM lan truyền trên MXH.

Việc các nữ sinh đánh nhau là một thực tại đáng buồn trong nền giáo dục Việt Nam suốt những năm tháng qua. Nhiều nữ sinh tuổi còn nhỏ nhưng đã khiến dư luận phải ngỡ ngàng khi đánh hội đồng bạn cùng với mình chẳng khác gì kẻ thù.
Những cú đấm, giật tóc, rạch mặt hay làm nhục bằng cách xé áo, bắt quỳ xin lỗi có lẽ để thỏa cơn ức chế và thể hiện bản thân. Nhưng hậu quả để lại cho nạn nhân cũng như những người gây ra thì đau lòng khôn siết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.