Anh Duyên (áo đỏ) kể lại vụ việc. |
“Tôi là Long 2 là bạn bè thân tình nhiều năm nên những lúc bận việc thường gửi con gái cho vợ chồng nó. Thấy gia đình nó vui vẻ, chăm cháu chu đáo nên tôi tin tưởng”, anh Duyên nói.
Vài tuần trước, do có việc bận nên anh Duyên lại gửi con gái sang nhà, nhờ vợ chồng Long 2 chăm sóc. Trong thời gian này, anh Duyên vẫn gọi điện thoại hỏi thăm con. Ngoài ra, anh Duyên còn trực tiếp đến nhà bạn thăm con gái 2 lần.
“Có lần đến nhà họ, tôi thấy con gái bị bỏ trong máy giặt nhưng nghĩ do bé nghịch ngợm nên bạn bỏ vào để hù dọa”, anh Duyên nhớ lại.
Khoảng 5h ngày 16/6, Long 2 có gọi điện thoại cho anh Duyên tuy nhiên do đang ngủ nên anh không bắt máy.
Ít giờ sau, anh Duyên bất ngờ nhận được tin con gái rơi xuống sông, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi anh đến bệnh viện thì bé gái đã tử vong, trên cơ thể có nhiều thương tích.
Anh Duyên kể lúc đó có hỏi thì Long 2 nói cháu bé bị ngã ở cầu thang. Long 2 cũng cho biết có đánh Phượng hai bạt tay khiến đứa trẻ ngã xuống nền nhà. Tin lời kể nên gia đình anh Duyên không yêu cầu công an khám nghiệm tử thi.
Căn nhà của Long 2 nơi được cho xảy ra vụ việc. |