Bắt quả tang hơn chục người đang sát phạt trên chiếu bạc

Nhận tin báo từ người dân, cảnh sát ập vào kiểm tra thì phát hiện 15 người đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, trong đó có 12 phụ nữ.

Ngày 8/11, Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) củng cố hồ sơ, xử lý 15 người có hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc xảy ra tại nhà ông Lê Quang Cường (46 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào).
Bat qua tang hon chuc nguoi dang sat phat tren chieu bac
Tang vật cảnh sát thu được tại hiện trường. Ảnh:Zing 
Trước đó, nhận tin báo của người dân về việc tổ chức đánh bạc, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông Cường. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 15 người, trong đó có 12 phụ nữ đang say sưa đánh bài ăn tiền, thu giữ 34 triệu đồng tiền mặt, 26 bộ bài (5 bộ qua sử dụng) cùng nhiều điện thoại di động...
Hiện các nghi can đã được gia đình bảo lãnh tại ngoại. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tiết lộ "sốc" các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc bongda88

(Kiến Thức) - Trong số các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc online trên trang bongda88 vừa bị Cục Cảnh sát hình sự C45 phối hợp Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 triệt phá, có một số người đang là giáo viên.

Thông tin thêm với báo chí về đường dây đánh bạc online bongda88.com vừa bị triệt phá, cơ quan công an cho hay, đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1966, TP.HCM).
Chiến sĩ công an đang kiểm tra máy tính của một đối tượng tham gia đường dây đánh bạc online. Nguồn ảnh: congan
 Chiến sĩ công an đang kiểm tra máy tính của một đối tượng tham gia đường dây đánh bạc online. Nguồn ảnh: congan

Hưng Yên: Phá đường dây đánh bạc công nghệ cao 120 tỷ đồng

Ngày 25/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc công nghệ cao, với số tiền lên đến 120 tỷ đồng dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề tại nhiều tụ điểm trên địa bàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.