Băng nhóm cho 564 người vay gần 2 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ

(Kiến Thức) - Cảnh sát đã bắt 3 đối tượng cho 564 người vay gần 2 tỷ đồng với lãi suất từ 20 đến 25%/ tháng.
 

Ngày 22/12, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang tạm giữ Lương Hoàng Anh (35 tuổi, quê Phú Yên) và Nguyễn Bá Phi Công (25 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Trung Tín (39 tuổi, quê Trà Vinh).

Trước đó, trưa 1/10, cảnh sát tuần tra trên đường Lê Văn Quới, quận Bình Tân thì phát Anh, Tín đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên ra hiệu dừng xe.

Bang nhom cho 564 nguoi vay gan 2 ty dong voi lai suat cat co
 3 đối tượng tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra tại cốp xe máy, cảnh sát phát hiện nhiều giấy tờ có liên quan đến việc cho vay nặng lãi nên đã mời cả 2 về làm việc.

Tại công an, cả 2 khai nhận hành vi cho vay nặng lãi nhiều năm. Để quảng cáo, Anh cho in thẻ giới thiệu cho vay rồi thuê Tín, Công đi phát. Khi có người vay, Tín, Công lập hợp đồng vay rồi đi thu tiền hằng ngày với tiền lương 6 triệu tháng/người.

Cảnh sát xác định, từ năm 2015 đến nay Lương Hoàng Anh cho nhiều người ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương vay với tiền vốn hơn 1,8 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, 564 người là tổng số người đã vay của nhóm này với số tiền thấp nhất là 2 triệu đồng, cao nhất là 30 triệu đồng mà cảnh sát đã xác định được.

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng, truy xét những người có liên quan.

Chặt đứt “liên minh ma quỷ” cho vay nặng lãi siêu khủng ở Sài Gòn

Ngày 18-7, Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết, đã triệt phá một “liên minh” cho vay nặng lãi có quy mô khủng, bắt tổng cộng 11 đối tượng là dân giang hồ cộm cán gốc Bắc.

Tín dụng “đen” hoành hành ở ĐBSCL: Dẹp được không?

Thời gian gần đây, tại một số tỉnh thành khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long rộ lên các băng nhóm tín dụng "đen". Ðằng sau những lời lẽ ngọt ngào là “quả đắng” cho những ai nghe theo “ngân hàng cột điện”.

Cho vay như… cướp giật

Bà Nguyễn Thị B ngụ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ là một trong hàng trăm nạn nhân của nạn cho vay nặng lãi. Bà B kể: Chồng tui bệnh nặng phải chuyển viện lên TPHCM điều trị. Ði vay khắp xóm cũng chỉ được vài triệu bạc. Thấy cái quảng cáo cho vay dán trên cột điện (người dân quen gọi là ngân hàng cột điện) nên điện thoại cho người ta hỏi vay. Tôi cho địa chỉ, và chưa đầy một tiếng sau, một thanh niên xăm trổ đầy mình chở theo một cô gái xách tiền tới. Sau khi coi giấy CMND và sổ hộ khẩu xong họ kêu tôi ký vào tờ giấy vay 10 triệu đồng. Tuy nhiên tôi chỉ nhận được 8 triệu 2 trăm ngàn với lời giải thích: Tiền “giấy tờ thủ tục” hết 1 triệu đồng, hoa hồng cho con em 4 trăm ngàn, và 4 trăm ngàn còn lại là thu tiền góp lần đầu. “Hợp đồng tín dụng” mà bà B vay còn buộc bà phải trả góp hàng ngày 400 ngàn đồng, trong vòng 60 ngày, nhưng nếu chậm 3 ngày trở lên thì quay lại từ đầu. Quả thật là cho vay như… cướp giật!

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.