Bắc Giang: Trưởng công an xã bị đánh tử vong

(Kiến Thức) - Đang ngồi ở khu vực trạm bơm, trưởng công an xã bị đánh tử vong bất ngờ bằng búa đinh bởi một đối tượng có nhiều biểu hiện tâm thần.

Ngày 10/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa xảy ra vụ án mạng trưởng công an xã bị đánh tử vong, nạn nhân là ông Vũ Văn Tráng (SN 1970, ở thôn Vườn, xã Đan Hội, Bắc Giang, ông Tráng là trưởng Công an xã Đan Hội tử vong. Nghi can trong vụ án được xác định là Dương Văn Quy (SN 1984, trú cùng địa chỉ trên).
Bác Giang: Truỏng cong an xã bị dánh tủ vong
 Ảnh minh họa.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 10h30 ngày hôm qua (9/8), ông Tráng đang ngồi chơi tại khu vực trạm bơm Chợ Xa (thôn Vườn, xã Đan Hội, Lục Nam, Bắc Giang bất ngờ bị Quy dùng búa sắt đánh mạnh vào đầu gây thương tích.
Ông Tráng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương ngay chỗ hiểm và nặng nên đến 14h15 cùng ngày ông Tráng đã tử vong.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Quy để phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin ban đầu, Quy là đối tượng có nhiều biểu hiện tâm thần.

Đầu tượng Phật kỳ lạ ở đỉnh dốc nhiều tai nạn chết người

Bức tượng Phật kỳ lạ chỉ gồm phần đầu được đặt trên cái bệ như đuôi tên lửa, sừng sững ở con dốc xảy ra vô số tai nạn chết người.

Dốc 47 có độ cao tính dưới dốc lên đến đỉnh là 47 m, nên mới có tên là Dốc 47. Tại đây có một khúc cua khá ngặt nghèo nên thường xuyên xảy ra nhiều tai nạn chết người thảm khốc. Phải chăng vì thế mà có người nào đó muốn dựng một bức tượng Phật trên "cung đường đen" này để cho cánh tài xế vững vàng tay lái hơn?
Nếu đi từ hướng TP.HCM, Đồng Nai về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoặc ngược lại trên quốc lộ 51, đến đoạn xã Tam Phước (bây giờ thuộc TP.Biên Hòa), sẽ gặp một khúc cua dốc rất gấp tên Dốc 47. Bạn sẽ nhìn thấy trên một quả đồi hơi cao cao, che phủ trong rừng tràm có một tượng Phật kích thước khá lớn đặt trên một cái bệ có 4 cánh như đuôi một trái pháo hỏa tiễn. Người ta gọi đó là tượng Phật dốc 47.

Bắt nghi can thứ 3 liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước

(Kiến Thức) - Nghi can thứ 3 vụ thảm sát ở Bình Phước được cho là đã đồng ý với Nguyễn Hải Dương giết 6 người nhà ông Mỹ nhưng đã bỏ ý định vào phút cuối.

Ngày 10/8, Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước xác nhận vừa bắt giữ thêm nghi can thứ 3 liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) bị sát hại dã man
Được biết, nghi phạm mới này là bạn của Nguyễn Hải Dương. Trước khi cùng Vũ Văn Tiến thực hiện hành vi man rợ, Dương đã lên kế hoạch, bàn bạc và được người này đồng ý thực hiện. Tuy nhiên, trước khi gây án thì nam thanh niên này đã từ bỏ ý định. Do thuyết phục mãi mà không được nên Dương chuyển sang rủ rê Tiến thực hiện âm mưu thảm sát gia đình người yêu cũ cùng mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới