Bắc Giang: Giúp đỡ 3 trẻ đi lạc trong tình trạng hoảng loạn lúc nửa đêm

3 cháu bé trong trạng thái hoảng loạn vì đi lạc giữa đêm khuya đã được Trung úy Hoàng Văn Việt đưa về trụ sở Công an huyện Sơn Động để xác minh sự việc.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lúc 1h15 ngày 22/10, sau khi ứng trực tại đơn vị trở về nhà, Trung úy Hoàng Văn Việt - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an huyện Sơn Động) phát hiện có 3 cháu bé bị lạc đường tại lối rẽ vào Trường THPT Sơn Động số 1, tổ dân phố số 5, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động.
Bac Giang: Giup do 3 tre di lac trong tinh trang hoang loan luc nua dem

3 cháu bé bị lạc đường. 

Cả 3 cháu đều trong trạng thái hoảng loạn vì đêm khuya, đèn đường đã tắt. Ngay lập tức, Trung úy Hoàng Văn Việt đã đưa các cháu về trụ sở Công an huyện Sơn Động để xác minh sự việc. Khi được hỏi, các cháu cho biết nhà 2 cháu nhỏ ở thôn Gà, xã Vân Sơn và 1 cháu nhỏ ở thôn Đồng Cao, xã Phúc Sơn (cách địa điểm đi lạc khoảng 20km).
Chiều 21/10, 3 cháu đi 2 xe đạp xuống thị trấn An Châu. Do mải chơi nên đến đêm khuya, không nhớ đường về, các cháu đã bị lạc. Với trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, sau khi đưa 3 cháu về trụ sở Công an huyện, Trung úy Hoàng Văn Việt đã phối hợp với công an các xã liên quan và Trực ban Công an huyện xác minh 3 cháu nhỏ là: Hoàng Hải D (SN 2013), Đặng Thị B (SN 2011) cùng trú tại thôn Gà, xã Vân Sơn và cháu Triệu Thị T (SN 2008) trú tại thôn Đồng Cao, xã Phúc Sơn.
Được biết, cả 3 cháu đều có hoàn cảnh gia đình không được hoàn thiện (bố mẹ đều đã li thân, đi làm ăn xa, gửi ông bà chăm sóc, có cháu đã nghỉ học). Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, sau khi được thông tin, gia đình đã đến đón 3 cháu về nhà an toàn.
>>> Xem thêm video: Chú cún đi lạc cầu xin chủ nhân mới nuôi cả người bạn gấu bông

Người đàn ông mất tích được gia đình lập bàn thờ bất ngờ xuất hiện

Ngày 30/7, gia đình bà Lã Thị Lý (75 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vui mừng khi bất ngờ tìm được con trai sau hơn nửa năm mất tích.

Theo lời bà Lã Thị Lý cho biết vào cuối năm 2021, con trai bà là ông Nguyễn Bảo Long (51 tuổi) có bệnh lý động kinh đi lạc và mất tích. Gia đình đi tìm nhưng không có kết quả nên trình báo công an địa phương.

Sau thời gian dài tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, gia đình nghĩ ông Long đã chết nên lập bàn thờ để thờ cúng.

Đàn sư tử tấn công trâu rừng đi lạc, 1 con bị húc xuyên nách

Một con sư tử đã bị trâu rừng húc xuyên nách khi đang tấn công một con trâu rừng đi lạc đàn.

 

Đoạn video được ghi lại tại khu bảo tồn Mala Mala, Nam Phi.

Trong clip, khi phát hiện thấy con trâu rừng đang lang thang một mình thì 5 con sư tử đã nhanh chóng áp sát. Ngay khi tiếp cận được con mồi, đàn sư tử lao vào tấn công từ nhiều phía, bất chấp sự chống cự điên cuồng của trâu rừng.

Trong lúc giằng có, một con sư tử cái đã bị thương không hề nhẹ khi đã bất cẩn để sừng trâu húc xuyên qua nách. Một lúc sau, nhờ sự trợ giúp từ đồng loại thì con sư tử mới thoát ra khỏi chiếc sừng sắc nhọn của trâu rừng.

Trận chiến sinh tồn của trâu rừng kéo dài gần 2 tiếng, cuối cùng nó đành phải gục ngã dưới nanh vuốt sắc nhọn của đàn sư tử hung dữ.

Trâu rừng thuộc 1 trong 5 loại động vật lớn nhất trong khu bảo tồn động vật ở Châu Phi. Nó chủ yếu di chuyển theo bầy đàn để tránh bị các loài động vật khác ‘bắt nạt’. Đặc biệt giúp chúng chống lại những kẻ săn mồi đáng sợ như là sư tử, báo đốm hay linh cẩu.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng vẫn bị ‘kẻ săn mồi’ tách khỏi đàn để có thể dễ dàng ăn thịt. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.