Bắc Giang: Bắt đối tượng mua bán người, giải cứu 2 nạn nhân

Trường móc nối với một số đối tượng là người Việt Nam ở Campuchia dụ dỗ nạn nhân. Khi lừa bán được người sang Campuchia, Trường được hưởng từ 3 đến 5 triệu đồng/người.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Trần Xuân Trường (SN 2004, trú tại TDP số 3, phường Bắc Sơn, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Mua bán người” theo quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự (Các Quyết định và Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn).
Bac Giang: Bat doi tuong mua ban nguoi, giai cuu 2 nan nhan
Đối tượng Trần Xuân Trường tại cơ quan Công an. 
Kết quả điều tra ban đầu xác định Trần Xuân Trường từng là nạn nhân, bị lừa bán sang Campuchia sau đó trở về Việt Nam. Đầu năm 2024, do không có việc làm nhưng muốn có tiền ăn tiêu, Trường móc nối với một số đối tượng là người Việt Nam ở Campuchia tiến hành dụ dỗ, lôi kéo những nạn nhân (chủ yếu là thanh niên trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm sống) sang Campuchia làm việc bằng những lời mời chào hấp dẫn “việc nhẹ, lương cao”, trừ chi phí ăn ở mỗi tháng có thể bỏ ra được 20 - 30 triệu đồng, nhưng sự thật là khi sang Campuchia sẽ bị đưa vào những khu vực của người nước ngoài, phải làm việc từ 12 đến 15 tiếng mỗi ngày và không được hưởng lương. Khi lừa bán được những nạn nhân sang Campuchia thì Trần Xuân Trường được hưởng lợi từ 3 đến 5 triệu đồng/01 người.
Ngày 04/7/2024, khi Trần Xuân Trường đang trên đường đưa 2 cháu T.A.T, sinh ngày 11/5/2007, trú tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang và cháu H.V.L, sinh ngày 15/10/2007, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vào TP HCM để bán sang Campuchia thì bị Công an huyện Hiệp Hoà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ tại cây xăng dầu 71, QL1A thuộc phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP HCM, giải cứu thành công cháu T.A.T và H.V.L.
Công an huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án đối với những đối tượng liên quan. Qua đây, Công an huyện khuyến cáo người dân, nhất là những thanh niên trẻ nên cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo đi lao động tại nước ngoài bằng những lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, vì rất có thể bản thân mình sẽ trở thành những nạn nhân của việc mua bán người.
>>> Xem thêm video: Bé gái bị lừa vào karaoke cảnh giác bẫy “việc nhẹ, lương cao"
  

Bị lừa 200 triệu, tìm luật sư đòi lại tiền lại bị lừa tiếp

Một người phụ nữ ở Hà Nội vừa sập bẫy thủ đoạn giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Hậu quả của vụ việc khiến người này liên tiếp bị lừa tiền.

Ngày 17/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản giả danh Luật sư đăng bài hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Nhiều người bị lừa đảo thay vì ra cơ quan Công an trình báo sự việc đã liên hệ các tài khoản giả danh Luật sư với mong muốn được thu hồi tiền lừa đảo.

Theo đó, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng đã giả danh luật sư để hỗ trợ thu hồi. Các đối tượng sau đó sẽ giả vờ kết nối với bên an ninh mạng và thông báo với nạn nhân phải đóng phí để thu hồi tiền lừa đảo.

Cô gái trẻ ở Hà Nội bị lừa mất hơn 300 triệu đồng

Chiêu trò làm cộng tác viên online để nhận hoa hồng với quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền không mới, nhưng vẫn khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. .

Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tuyển cộng tác viên online. Theo đó, vào ngày 30/6/2024, Công an phường Khương Thượng, quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của chị L. (SN 2000; HKTT: Thanh Hoá) về việc bị lừa hơn 300 triệu đồng khi làm cộng tác viên online cho một công ty thẩm mỹ viện.
Co gai tre o Ha Noi bi lua mat hon 300 trieu dong
Ảnh minh họa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.