Anh rể chở em vợ ra bờ suối giở trò đồi bại

Không thấy vợ ở nhà, gã anh rễ rủ bé gái là em ruột của vợ ra bờ suối và dùng vũ lực hiếp dâm.

TAND huyện Chư Pưh, Gia Lai vừa xét xử sơ thẩm vụ và tuyên phạt bị cáo Rmah Hiệp (SN 1998, trú tại thôn Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) 7 năm 6 tháng tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo cáo trạng tối, 4/3/2018, Hiệp đi nhậu về không thấy vợ ở nhà nhưng thấy em ruột của vợ là bé P. (SN 2004) nên nảy sinh ý nghĩ đồi bại.
Anh re cho em vo ra bo suoi gio tro doi bai
 
Để thực hiện kế hoạch, Hiệp rủ bé P đi tìm chị gái (vợ của Hiệp). Sau đó, đối tượng nói bé P ngồi lên xe máy và chở đến một con suối ở địa phương, dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu mặc cho nạn nhân khóc gào, van xin.
Thỏa mãn xong dục vọng, Hiệp chở bé P về nhà. Sự việc sau đó đượcbé P kể cho người thân biết.
Đối tượng Hiệp bị công an bắt, tại cơ quan điều tra, Hiệp thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chồng cầm dao đi tìm vợ rồi đâm chết anh rể

Liên quan đến vụ chồng cầm dao đi tìm vợ rồi đâm chết anh rể, ngày 25/2, Công an TP. Phan Thiết cho biết, đã tạm giữ Lê Văn Tâm để điều tra.

Liên quan đến vụ chồng cầm dao đi tìm vợ rồi đâm chết anh rể, ngày 25/2, Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã tạm giữ Lê Văn Tâm (34 tuổi, ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết) để điều tra về hành vi Giết người.

Vì một con chim, em vợ và anh rể cùng dắt nhau vào tù

Mâu thuẫn trong lúc bắn chim, Nguyễn Đình Quý và Võ Hồng Bích ở Hà Tĩnh đã dùng gậy gỗ, báng súng đánh anh Hồ Văn Hiếu dẫn tới đa chấn thương, tổn hại 24% sức khoẻ.

Ngày 29-5, TAND huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đối với các bị cáo: Nguyễn Đình Quý (SN 1986), Võ Hồng Bích (SN 1976), cùng trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), tuyên phạt Quý 30 tháng tù giam, Bích 24 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích", đồng thời cả hai phải bồi thường 90,7 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.