Anh hùng ngăn cản kịp thời người đàn ông định tự sát

Để cứu người đàn ông đang có ý định tự sát, nam huấn luyện viên 31 tuổi ở Thái Lan đã có hành động đầy dũng cảm khi nhanh tay cướp khẩu súng trên tay ông ta.

Camera an ninh tại một trường tập bắn ở tỉnh Chiang Mai của Thái Lan ghi lại cảnh nam huấn luyện viên Nanthawat Janjana (31 tuổi) đang đứng trông chừng các khách hàng tập bắn.

Video Người đàn ông có ý định tự sát ở trường bắn nhưng được huấn luyện viên ngăn cản. 

Khi anh Janjana đang đứng gần nam khách hàng Sirichai (65 tuổi) thì ông bất ngờ chĩa nòng súng về phía thái dương và dường như có ý định tự sát.
Ngay lập tức, anh Janjana nhanh chóng cướp lấy khẩu súng trên tay ông Sirichai. Hai bên giằng co và nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp, nam huấn luyện viên đã quật ngã được ông Sirichai xuống mặt đất. Sự việc xảy ra vào ngày 2/10.
Sau sự việc, anh Nanthawat chia sẻ: “Tôi đã nhận thấy sự bất thường của ông ta bởi thông thường mọi người dùng 6 viên đạn nhưng ông ấy chỉ nạp 4 viên. Khi hoàn thành bắn 4 phát đạn, ông ấy moi trong túi quần ra 2 viên đạn và nói là lấy ở nhà. Sau đó, ông ấy bảo tôi đứng lùi ra phía sau”.
Cũng theo anh Nanthawat, trước đó, anh này đã cho ông Sirichai thuê khẩu súng tại trường bắn vì không phát hiện thấy biểu hiện bất thường hoặc say rượu.
Trong khi đó, đoạn video ghi lại cảnh trước khi vào trường bắn, ông Sirichai chở con trai đến bằng xe máy. Sau khi xuống xe, hai bố con đã trao nhau cái ôm ấm áp giống như là lời chia tay cuối cùng.
Anh hung ngan can kip thoi nguoi dan ong dinh tu sat
Ảnh cắt từ clip. 
Làm việc với cảnh sát, con trai ông Sirichai thừa nhận biết về kế hoạch tự sát của bố. Theo lời khai của nam thanh niên, các nhà điều tra phát hiện ông Sirichai bị trầm cảm sau khi công việc kinh doanh không tốt do ảnh hưởng của COVID-19. Sau khi tự tử bất thành, ông Sirichai được chuyển đến Bệnh viện Nakhon Ping (Chiang Mai) để điều trị tâm lý.
“Tôi muốn thông qua sự việc này để nhắc nhở mọi người. Nếu các bạn có ý định tự sát, hãy nghĩ về những người mà các bạn bỏ lại. Họ sẽ là những người hứng chịu rắc rối. Hãy chia sẻ vấn đề của bạn với mọi người để nhận được giúp đỡ”, anh Janjana nhấn mạnh.

Chú “ác quỷ”, bắt cóc và sát hại cháu gái gây phẫn nộ

(Kiến Thức) - Danielle Jones vui vẻ vẫy chào tạm biệt mẹ trước khi rời khỏi nhà để bắt xe buýt tới trường. Tuy nhiên, mẹ của Danielle không thể ngờ rằng, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy nụ cười của con gái.

Theo The Sun, Danielle, khi đó 15 tuổi, đã bị người chú có tên Stuart Campbell, 43 tuổi, bắt cóc trên đường tới bến xe buýt ở Essex, Anh, vào năm 2001.
Khi trường học của Danielle gọi điện báo cho gia đình vào lúc 14h30 chiều 21/6 để thông báo việc cô bé không đến trường, mẹ của Danielle, bà Linda, cảm thấy vô cùng lo lắng. "Điều đó không giống với tính cách của Danielle, con bé không bao giờ muốn trốn học", Linda kể lại.

Nhóm 5 người đàn ông cắt phăng mũi bé gái vì bắt cóc hụt

Một nhóm đàn ông cắt mũi một bé gái sau khi bắt cóc em bất thành từ TP Gurugram - Ấn Độ hôm 29/12.

Đài NDTV dẫn lời cảnh sát cho biết 5 người đàn ông, bao gồm Gaurav Yadav, Aakash Yadav, Satish Yadav, Monu Yadav và Leelu Yadav xông vào nhà bé gái Poonam Kumari ở ngôi làng Chakkarpur, định bắt cóc em.

Anh trai của nạn nhân sau đó chống trả khiến bọn chúng không thể kéo bé gái ra ngoài. Những tên này thấy vậy liền đánh các thành viên trong gia đình rồi hai tên trong số chúng cắt mũi bé gái.

Đơn khiến nại mà anh trai của bé gái, Diveen Dayal, gửi lên cảnh sát có đoạn viết rằng các nghi phạm là những đối tượng sừng sỏ tại địa phương, hay hành hung người khác.

Nhom 5 nguoi dan ong cat phang mui be gai vi bat coc hut
 Cảnh sát Ấn Độ. Ảnh: Ummid

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.