Anh chàng quyết xin nghỉ việc để đi hẹn hò và cái kết không ngờ

Quyết tìm bạn gái qua chương trình hẹn hò, anh chàng Phú Thọ không ngần ngại xin nghỉ việc để theo tiếng gọi trái tim.

Bạn muốn hẹn hò tập mới nhất cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ đôi từ Hà Nội bay vào TP.HCM ghi hình là Tiến Phương (32 tuổi, Phú Thọ) – tổ trưởng quản lý sản xuất camera điện thoại ở Vĩnh Phúc và Kim Ánh (25 tuổi, Vĩnh Phúc) – kinh doanh online tại Hà Nội.

Kim Ánh là người thân thiện, hòa đồng, biết quan tâm lắng nghe nhưng hay quên. Cô có 3 mối tình, mối dài nhất 3 năm, mối ngắn nhất 8 tháng.

Tiến Phương có điểm mạnh tự lập, biết nấu ăn, có lòng thương yêu vị tha với những hoàn cảnh khó khăn; điểm yếu không biết giữ tiền, nói lắp khi hồi hộp. Anh trải qua 2 mối tình, mối tình đầu được 3 năm chia tay do cả hai không cùng quan điểm.

Tham gia chương trình hẹn hò, đàng trai mong muốn bạn gái có lòng vị tha, biết đối xử với mọi người bao dung. Đàng gái thích bạn trai cao trên 1m7, ưa nhìn, đàng hoàng, sạch sẽ, chỉn chu, không gia trưởng, hút thuốc và hay ghen.

Mở cửa trái tim đối diện bạn gái xinh đẹp, anh chàng nói cà lăm vẫn gây ấn tượng bởi sự hòa đồng, dễ thương.

Tiến Phương tiết lộ, trước khi tham gia chương trình anh có gọi điện cho quản lý công ty xin phép nghỉ 3 ngày nhưng vì anh mới làm được 6 tháng nên chỉ được nghỉ phép có 1 ngày. Anh đã quyết định nói rằng nếu không cho nghỉ 3 ngày thì cho anh xin viết đơn thôi việc.

“Anh nghĩ rằng cuộc đời mình có nhiều con đường để đi, hôm nay anh gặp em là duyên, mình hợp và đến được với nhau hay không là cái duyên vợ chồng. Anh chỉ yêu cầu có sự thật thà và tin tưởng lẫn nhau. Trong chuyện yêu đương mình nên rõ ràng chia sẻ với nhau dù đó là chuyện tốt hay xấu. Với anh, tình yêu không có thời gian và khoảng cách”, đàng trai thật thà.

Tiếp đó, anh chàng run rẩy nắm tay bạn gái nói lời chân thành: “Chắc gặp em là định mệnh nên anh mới run thế này, bình thường anh không vậy đâu. Ngồi sau cánh gà anh hình dung ra người bạn gái sẽ cùng mình hẹn hò hôm nay sẽ như thế nào, chiều cao ra sao, màu mắt như nào, tóc em có dài không, có phải người phụ nữ anh mong đợi không. Khi gặp em rồi anh ước có thể gặp em cách đây 32 năm về trước”.

Kết thúc cuộc hẹn, hai trái tim rung động đã cùng nhau bấm nút hẹn hò trong niềm vui của ông bà mối.

Lương tâm nằm đâu trong não?

Trước đây, người ta cho rằng tính vị tha là một đặc tính “kỳ lạ” trong hành vi của động vật, được hình thành trong quá trình phát triển của xã hội. Đến giữa thế kỷ 19, mọi người đều đồng ý rằng vị tha là do não điều khiển.

Phẩm chất tôn giáo cần thiết cho cuộc đời

Trên bình diện lịch sử, phần lớn giáo chủ các tôn giáo trên thế giới đều là thượng đế, đấng sáng thế, thánh thần, hoặc là nhân vật thần bí được mặc khải xuống trần gian để thế thiên hành đạo. Những nhân cách như thế có lẽ khó có sự đồng cảm với thế thái nhân tình của con người trong cuộc sống đời thường. Bởi lẽ, ai đã từng khổ đau vì đổ vỡ hạnh phúc, tuyệt vọng vì thất bại trong cuộc sống mới cảm nhận được giá trị của niềm khích lệ, chia sẻ và cảm thông. Một nụ cười, một lời động viên, một sự an ủi trong những tình huống như thế sẽ là chiếc phao cứu sinh giữa biển đời đau khổ. Nói theo ngôn ngữ của đại thi hào Nguyễn Du “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Không ai cảm nhận một cách sâu sắc nỗi đau sanh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ… của con người bằng chính con người! Không ai thấu hiểu được hạnh phúc lớn lao của người mẹ khi thấy đứa con chính mình sinh ra lớn khôn từng ngày bằng chính những bà mẹ. Nói khác đi, chỉ có con người mới biết con người nghĩ gì, thích gì, khát khao điều gì…! Chỉ có con người mới cảm nghiệm được hạnh phúc cũng như nỗi đau về thân xác cũng như tinh thần của con người! Lý tưởng sống của tôn giáo nào giải quyết được yêu cầu trên chắc chắn sẽ được con người chấp nhận. Vì lẽ, khi được cảm thông và chia sẻ người ta dễ dàng lắng nghe nghệ thuật sống đưa đến sự an bình của nội tại ấy.

 

Tin mới