Án mạng vì đi vệ sinh không đúng chỗ

Ngày 19/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Kim Văn Tiền, Thạch Ngọc Thảo bị truy tố về tội "giết người" và "cố ý gây thương tích".

Theo thông tin trên báo Dân Trí, ngày 19/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Kim Văn Tiền, Thạch Ngọc Thảo (cả hai bị cáo đều 24 tuổi tại Trà Vinh) bị truy tố về các tội "giết người" và "cố ý gây thương tích". Liên quan đến vụ án này, 7 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng".
Các bị cáo Tiền và Thảo không nhận tội giết người (Ảnh: Dân Trí).
Các bị cáo Tiền và Thảo không nhận tội giết người (Ảnh: Dân Trí).
Báo Pháp Luật Việt Nam thông tin về sự việc, khoảng 0h ngày 20/01/2014, một nhóm thanh niên đều quê tỉnh Trà Vinh gồm Kim Văn Tiền (24 tuỏi), Thạch Tâm, Thạch Sô Phol, Thạch Ra Siênl, Kiên Bô Thum ngồi uống bia trước lề đường quán Hai Chị Em (đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM).
Lúc này, Nguyễn Anh Khoa, Đặng Văn Tuấn (30 tuổi), Bùi Văn Thiết (28 tuổi), Lương Hiệp Mạnh, Nguyễn Văn Thưởng (29 tuổi) cũng đang ngồi nhậu tại dải phân cách giữa đường, đối diện với nhóm thanh niên quê tỉnh Trà Vinh.
Trong lúc nhậu, Tâm và Siênl đi tiểu gần nơi nhóm Khoa đang ngồi nên hai nhóm xảy ra cãi nhau. Sau đó, Tâm và Thum sang gặp nhóm của Khoa xin lỗi và giảng hòa thì nhóm Khoa bỏ qua.
Tuy đã giảng hòa nhưng Tiền vẫn còn ấm ức việc cãi nhau với nhóm Khoa nên đã gọi điện cho bạn là Thạch Ngọc Thảo là nhân viên khách sạn hỏi mượn một con dao Thảo nhặt được trước đó.
Ban đầu Thảo không đồng ý nhưng sau đó đã chạy xe đến đưa cho Tiền tại chỗ nhậu rồi chạy xe về. Sau khi mượn được dao, Tiền giấu dưới đùi và tiếp tục ngồi nhậu cùng với nhóm.
Cũng theo báo Dân Trí, do còn bực nhóm của Khoa nên khoảng 3h cùng ngày, Thạch Sô Phol (đi cùng nhóm Tiền, 19 tuổi) cầm vỏ chai bia ném về hướng nhóm Khoa đang ngồi. Tức giận, những người trong nhóm Khoa cầm chai rượu đi qua chỗ nhóm Tiền đang ngồi buộc ai vừa ném chai bia phải đứng dậy xin lỗi.
Lời qua tiếng lại, hai bên xông vào đánh nhau. Sau đó, Tiền cầm dao đâm Khoa tử vong và gây thương tích cho hai người khác 6% và 9%. Ngoài ra, còn có hai người khác trong nhóm của Khoa bị thương tích từ 3-10% nhưng không xác định được ai là người đâm.
Tại tòa, lời khai của các bị cáo bất nhất, mâu thuẫn với hồ sơ vụ án, không xác định được ai là người trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân.
Sau hai lần hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ bản chất vụ án giết người. Đây là lần thứ 3 TAND TPHCM trả hồ sơ vụ án này.
Trước đó, ngày 20/8/2015 và ngày 18/1/2016, tòa cũng đã xét xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng một số tình tiết vụ án vẫn chưa được làm rõ.
Mời quý độc giả xem video Sát thủ giết 5 mẹ con:

Nội tình vụ 9X giết người tình của mẹ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - 9X giết người tình của mẹ gây xôn xao dư luận sống cùng mẹ và nạn nhân trong một ngôi nhà chỉ rộng khoảng 15m2. Ông Cường thường xuyên rượu chè...

Ngày 14/5, Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Thuỷ (SN 1997, trú tại ngõ 462 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ) để điều tra về tội Giết người. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn bắt giữ thêm Nguyễn Vũ Anh (SN 1987, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi Che giấu tội phạm.
Đây là hai đối tượng liên quan đến vụ sát hại ông Phạm Ngọc Cường (SN 1957, Ba Đình, Hà Nội) đêm ngày 12/5 tại ngõ 462 Hoàng Hoa Thám.

Giết người yêu vì đòi chia tay sau 9 năm mặn nồng

TAND TP HCM tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Minh Quàng (30 tuổi, quê Ninh Thuận) - kẻ giết người yêu 9 năm vì đòi chia tay.

Ngày 11/6, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Minh Quàng (30 tuổi, quê Ninh Thuận) - kẻ giết người yêu vì đòi chia tay mức án tử hình. Hành vi phạm tội của bị cáo được cho là côn đồ, gây hậu quả nghiêm trọng nên cần phải xử nghiêm.
Giet nguoi yeu vi doi chia tay sau 9 nam man nong
 Được nói lời sau cùng, Quàng gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Ảnh: Bình Nguyên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.