9X điển trai gây thương nhớ khi cover hit một thời "Tình đơn phương"

Giai điệu nhẹ nhàng, cùng cách hát tươi mới của Nguyễn Tùng Dương khi thể hiện ca khúc "Tình đơn phương" hiện khiến nhiều dân mạng thích thú.

Mới đây, bản cover hit một thời của thế hệ 8X, 9X đời đầu Tình đơn phương trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Màn thể hiện này sau 3 ngày đăng tải nhanh chóng thu hút một triệu lượt xem và hàng chục nghìn like (thích).
Phần lớn mọi người khen ngợi cách nhấn nhá, giọng hát ngọt ngào cùng sự biến tấu trong giai điệu của Nguyễn Tùng Dương (25 tuổi).
Chia sẻ với Zing.vn về ý tưởng hát Tình đơn phương, Tùng Dương cho hay trong một buổi tối ngồi nghe nhạc, cậu nảy ra ý định thử cover hit cũ của thời 8X, 9X.
9X dien trai gay thuong nho khi cover hit mot thoi "Tinh don phuong"
Nguyễn Tùng Dương khi thể hiện ca khúc "Tình đơn phương" hiện khiến nhiều dân mạng thích thú. 
Từ nhỏ, Dương rất thích những bài hát có giai điệu nhẹ nhàng. Do đó, 9X cùng một người bạn phối lại nhạc cho ca khúc của ca sĩ Lam Trường thành bản acoustic hiện đại.
Được sự hỗ trợ từ những người bạn thân, Tùng Dương không gặp quá nhiều khó khăn trong khâu phối nhạc, quay MV và làm hậu kỳ sản phẩm. Chỉ sau 2 ngày, bản cover hoàn thành, nhận được phản hồi tích cực từ dân mạng.
Nam ca sĩ tiết lộ một người bạn đã giúp thổi hồn tươi mới, trẻ trung vào ca khúc này. Còn Dương cố gắng thể hiện sao cho không quá ủy mỵ, đơn phương nhưng không yếu đuối, sầu não.
Thành công của bản cover nằm ngoài sự mong đợi của Tùng Dương. Ban đầu khi bắt tay thực hiện, 9X chỉ muốn nó được các bạn trẻ đón nhận.
Nguyễn Tùng Dương (Edward Nguyễn) được biết đến nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai và từng tham gia chương trình Vietnam Idol 2016. Tuy không giành giải thưởng cao nhất, 9X vẫn gây ấn tượng đối với các bạn trẻ yêu nhạc.
Sau cuộc thi, Dương thực hiện nhiều bản cover, song không thực sự nổi bật như Tình đơn phương. Nam ca sĩ sẽ chính thức ra mắt bằng một MV vào tháng 10 tới.

Những điều chuẩn không cần chỉnh để bạn từ bỏ người không yêu mình

Cho dù tình cảm bạn dành cho người không yêu mình lớn thế nào, bao dung thế nào cũng đều là vô nghĩa. 

Bởi tình cảm là thứ không phải cứ nói yêu là được. Bạn nên chọn một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ vì bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Một vài mối tình đi qua, một vài người lướt qua đời bạn nhưng có lẽ khó quên nhất, day dứt nhất chính là thứ tình yêu không được đáp lại. Mà bạn biết rồi đấy, chuyện tình yêu bao giờ cũng là số chẵn, cớ sao lại lẻ ra một người cứ mãi day dứt, nhớ nhung khôn nguôi? Nhiều lần bạn tự dày xéo bản thân phải quên đi hình bóng đó mà không được. Có khi bạn yêu đơn phương chàng hotboy của trường suốt ba năm trung học mà chàng chớ hề hay biết. Hay bi kịch hơn đơn phương chính người từng tay trong tay với bạn thuở thiếu thời... Dù éo le cỡ nào bạn cũng đến lúc phải rời đi, bạn còn cuộc sống riêng của mình, còn tương lai của mình. Không thể mãi đắm chìm trong biển nước mắt bất tận... với người không yêu mình.

Chết điếng với tình đơn phương ít biết của Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên – người đàn bà độc ác và dâm đãng nhưng đến cuối đời lại dành tình cảm cho một con người đơn giản…

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa chính là, người đàn ông mà Võ Tắc Thiên thầm yêu trộm nhớ lại chính là vị Tể tướng quan phá án nổi tiếng triều Đường - Địch Nhân Kiệt.

Tin mới