2 dòng họ con cháu Nhạc Phi không bao giờ kết hôn

Nhạc Phi bị kẻ tiểu nhân hãm hại, ôm nỗi hận ngàn năm. Gia tộc họ Nhạc đã đề ra hai quy tắc, đó là không được phép kết hôn với những người mang hai họ này.

Không kết hôn với con cháu gian thần Tần Cối

Trong thời kỳ Tĩnh Khang, hai bên nước Tống và Kim chiến đấu không ngừng. Nhạc Phi sau khi tận mắt chứng kiến người Kim xâm phạm Nam Tống đã ɡiết hại người dân một cách tàn bạo, trên đường phố khắp nơi đều là xác chết, nhà nhà đều than khóc đau thương, ông đã quyết định tham gia vào trận chiến chống quân Kim.

Trước khi đi, mẹ vợ đã ghi vào lưng Nhạc Phi dòng chữ "tinh trung báo quốc" như một động lực, khuyến khích Nhạc Phi trung thành phụng sự đất nước, không hổ thẹn với lương tâm.

2 dong ho con chau Nhac Phi khong bao gio ket hon

Người mẹ đã khắc lên lưng của Nhạc Phi 4 chữ : "Tinh trung báo quốc". Nguồn ảnh: 24h.com.

Vào những năm đầu tiên của triều đại Nam Tống, Nhạc Phi ra tiền tuyến chống giặc bảo vệ đất nước bằng tấm lòng vàng son với dòng chữ "tinh trung báo quốc" trên lưng. Đây là lần thứ tư ông tham gia chiến trận trong cuộc đời mình.

Do được Chiêu phủ sứ Trương Phủ trọng dụng, Trương Sở cũng là một đại tướng yêu quý hiền tài, Nhạc Phi với kiến thức phi phàm và võ nghệ cao cường đã nhanh chóng trở thành vị tướng lĩnh chống quân Kim.

Trong mười năm, ông đã có thành tích xuất sắc trong việc thu phục và bình định bọn cướp thời Nam Tống. Ông cũng đã thu phục sáu quận ở Tương Dương, sau đó tiến vào Trung Nguyên, phá vỡ huyền thoại người Kim là bất khả chiến bại.

Quân Kim chịu thất bại liên tiếp và phải đình chiến để cầu hòa. Trước khi hòa đàm, nhà Kim đã dùng vô số vàng bạc châu báu làm mồi nhử, hy vọng Tần Cối có thể giúp họ thoát khỏi Nhạc Phi.

Trong triều đình, Tần Cối là một kẻ gian thần đã tâu với vua rằng: "Nhạc Phi có uy tín rất cao trong quân lính, có thể gây bất lợi cho Bệ hạ"; nhà vua cũng đã quên mất công lao của Nhạc Phi trong mười năm chiến đấu để khôi phục Trung Nguyên. Cuối cùng Nhạc Phi bị Tống Cao Tông ban cho cái chết với tội danh "có lẽ có"- gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.

Nhạc Phi, một vị tướng nối tiến trong lịch sử Trung Quốc (1103 – 1142), ông không hy sinh trong trận chiến với kẻ thù, mà lại bị hãm hại một cách bi thảm bởi vợ chồng gian thần Tần Cối. Đây là nguyên nhân khiến cho con cháu của Nhạc Phi rất ghét con cháu của Tần Cối và không bao giờ kết hôn với con cháu của gia tộc này.

2 dong ho con chau Nhac Phi khong bao gio ket hon-Hinh-2

Bức tượng quỳ của kẻ phản bội Tần Cối và vợ. (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Không kết hôn với con cháu của Cống Tổ Văn

Trên đường lưu vong, gia đình Nhạc Phi bị hãm hại và bị thương, con trai thứ ba của Nhạc Phi là Nhạc Lâm lúc đó mới mười hai tuổi, dưới sự bao bọc của gia đình đã thoát khỏi nanh vuốt của kẻ phản bội và đào thoát.

Bạn thân của Nhạc Phi là Cống Tổ Văn. Cống Tổ Văn không ngờ rằng Nhạc Phi, người đã lập công lớn lại có kết cục bi thảm như thế này; lòng ông đau nhói, nước mắt ông cứ tuôn ra như mưa. Ông xem Nhạc Lâm (con trai Nhạc Phi) như là con ruột của mình.

Sau khi Nhạc Phi bị ѕát hại, binh lính của nhà Nam Tống như rắn không đầu, làm sao tính được cuộc hòa đàm giữa quân Kim và nhà Nam Tống? Quân Kim nhanh chóng tấn công vào lãnh thổ của nhà Nam Tống, sự trả đũa của nhà Kim đã khiến Hoàng đế của nhà Nam Tống lúc này tỉnh ngộ, nhưng giờ đây không ai dám đi chống quân Kim nữa.

Đến đời Tống Minh Tông, mọi chuyện sáng tỏ, Nhạc Phi được minh oan và đồng thời để vinh danh công lao to lớn của ông, vua Tống Minh Tông đã cho thần dân xây dựng một ngôi miếu tại huyện Thang Âm để thờ phụng, tỏ lòng tạ lỗi với ông.

Sau khi nghe lệnh của triều đình, Cống Tổ Văn vội vã về nhà và nói với Nhạc Lâm: "Nỗi oan của cha con nhiều năm trước cuối cùng hôm nay cũng được minh oan".

Nhạc Lâm nhìn Cống Tổ Văn với vẻ mặt hạnh phúc, sau khi quỳ lạy ba lần, cậu ta kính cẩn nói với lòng biết ơn: "Người đối xử với con như cha, ân tình lớn lao như vậy con sẽ không bao giờ đền đáp được. Con cháu họ Nhạc có thể làm bạn tốt với họ Cống từ đời này sang đời khác và xem như anh em một nhà dù mang hai dòng họ khác nhau".

Cho đến ngày nay, con cháu của Nhạc Phi vẫn còn tuân theo quy tắc của gia tộc, đó là không bao giờ kết hôn với họ "Tần" vì mối thù tiền kiếp và họ không thể kết hôn với họ "Cống" vì xem như người thân trong nhà.

Bí mật đời sống hôn nhân của người anh hùng Nhạc Phi

(Kiến Thức) - Tuy là đại nguyên soái, anh hùng lừng danh trong lịch sử Trung Quốc, nhưng ít ai ngờ Nhạc Phi rất giản dị và vô cùng nghiêm túc,chung thủy trong hôn nhân. 

Bi mat doi song hon nhan cua nguoi anh hung Nhac Phi
 Nhạc Phi là một trong những tên tuổi lừng danh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông chính là tấm gương cao đẹp về lòng yêu nước và là người anh hùng dân tộc của Trung Quốc. Đêm ngày 15/2/1103 âm lịch (tức năm thứ hai Tống Vi Tông Sùng Ninh ), Nhạc Phi cất tiếng khóc chào đời trong căn nhà tranh nghèo khó ở thôn Vĩnh Hòa, huyện Thang Âm, Tương Châu, Hà Bắc nay thuộc thành phố An Dương, Hà Nam. Ngày nhỏ ông tên là Ngũ Lang, sau này mới đổi thành Nhạc Phi, tự là Băng Cử.
Bi mat doi song hon nhan cua nguoi anh hung Nhac Phi-Hinh-2
 Cha ông là Nhạc Hòa, mẹ là Diêu Thị. Khi sinh Nhạc Phi, mẹ ông đã 36, 37 tuổi. Nhạc Phi có mấy người anh em trai không may đều chết yểu. Đây chính là cú sốc rất lớn đối với cha mẹ ông. Sau Nhạc Phi mẹ ông may mắn lại sinh thêm được Nhạc Phiên. Từ nhỏ ông đã hun đúc lòng yêu nước, chính tay mẹ ông đã xăm lên lưng ông bốn chữ "Tận trung báo quốc".
Bi mat doi song hon nhan cua nguoi anh hung Nhac Phi-Hinh-3
Năm 16 tuổi Nhạc Phi lấy một cô gái nghèo cùng cảnh ngộ họ Lưu. Năm sau họ sinh được một người con trai đặt tên là Nhạc Vân. 7 năm sau, họ sinh tiếp người con thứ hai là Nhạc Lôi. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được hơn 8 năm thì đứt đoạn. 
Bi mat doi song hon nhan cua nguoi anh hung Nhac Phi-Hinh-4
Do gia cảnh nghèo khó, ông lại suốt ngày vắng nhà. Giặc Kim chiếm lĩnh huyện Thang Âm. Cuộc sống càng khó khăn cùng quẫn, vợ ông không chịu được đã cải giá theo người khác. Đường đường là một người anh hùng dũng mãnh xông pha ngoài chiến trường làm giặc hồn bay phách lạc mà lại không bảo vệ nổi gia đình nhỏ bé của mình, đây chính là một nỗi bi thương trong cuộc đời ông. 
Bi mat doi song hon nhan cua nguoi anh hung Nhac Phi-Hinh-5
Khoảng năm 26-27 tuổi, ông lấy người vợ họ Lý hơn ông hai, ba tuổi. Đây chính là mẫu mẹ hiền vợ đảm điển hình. Vợ ông rất hiếu thuận với mẹ chồng Diêu thị, yêu thương Nhạc Vân, Nhạc Lôi - con riêng của chồng nhất mực. Bà đã trở thành hậu phương vững chắc, giúp ông giảm bớt lo âu và vững tâm nơi chiến trường. 

Bi mat doi song hon nhan cua nguoi anh hung Nhac Phi-Hinh-6
Bà cũng sinh thêm cho ông ba người con trai là Nhạc Lâm, Nhạc Chấn, Nhạc Ai (sau đổi tên thành Nhạc Đình), giúp gia tộc họ Nhạc vốn đang neo người nối dõi nay trở nên hưng thịnh hơn rất nhiều. Nơi chiến trường, Nhạc Phi lập rất nhiều chiến công hiển hách trong cuộc chiến chống lại nhà Kim chính là nhờ một phần công không nhỏ của bà. Bà sống đến năm 1175 thì mất vì bệnh tại Giang Châu, thọ 75 tuổi. 

Những đại cao thủ võ thuật Trung Quốc cổ đại là ai?

(Kiến Thức) - Võ thuật là một trong những tinh hoa văn hóa của Trung Quốc. Trải qua hàng ngàn năm phát triển đã phát sinh những đại cao thủ võ thuật với võ nghệ siêu phàm. 

Nhung dai cao thu vo thuat Trung Quoc co dai la ai?
 Trong danh sách các đại cao thủ võ thuật Trung Hoa, Trương Tam Phong là người duy nhất không cầm quân đánh trận nhưng ông đã sáng tạo ra phái Võ Đang và Thái Cực Quyền phát triển rực rỡ. Ông tên là Thông, tự là Quân Bảo, nguyên là một đạo sĩ, giỏi thư họa, biết làm thơ văn. Tam Phong tự xưng là hậu duệ của Trương Thiên Sư, là tổ sư khai sinh phái Võ Đang.
Nhung dai cao thu vo thuat Trung Quoc co dai la ai?-Hinh-2
 Thường Ngộ Xuân là một mãnh tướng đầu triều vua Chu Nguyên Chương. Minh sử chép ông là vị tướng bất khả chiến bại. Một mình từng trải qua trăm trận, có thể được coi là người vô địch. Là một vị khai quốc thượng tướng triều Minh, với thành tích đơn đấu vô địch tất nhiên ông có võ nghệ cao cường xứng đáng được liệt vào danh sách này.
Nhung dai cao thu vo thuat Trung Quoc co dai la ai?-Hinh-3
 Tống sử chép Nhạc Phi có thể giương được cái cung 300 cân mà một cân thời Tống nặng hơn 1 cân thời nay một chút, ước tính bằng khoảng 350 cân thời nay, tương đương 175 kg. Sức giương được cái cung nặng 300 cân nếu không phải mạnh như hổ thì cũng phải thần nhân chứ người thường không thể làm được.
Nhung dai cao thu vo thuat Trung Quoc co dai la ai?-Hinh-4
 Ngao Bái được mệnh danh là “Mãn châu đệ nhất dũng sĩ”. Điều đó chứng minh Ngao Bái không phải hạng thường. Trong Thanh sử không có ghi chép nào nói Ngao Bái bị đánh bại. Khi bắt trói Ngao Bái, phải cần đến 18 sợi dây chắc để phòng ông ta trốn thoát. Điều đó cho thấy Ngao Bái có sức mạnh và võ nghệ phi thường.
Nhung dai cao thu vo thuat Trung Quoc co dai la ai?-Hinh-5
 Triệu Vân nhất sinh dũng mãnh vô địch, từng hạ sát nhiều tướng địch mà chưa từng bị thương, nhiều lần trong lúc nguy nan vẫn cứu chúa thành công. Đồng thời ông từng giao chiến với nhiều danh tướng, hổ tướng đương thời nhưng chưa bao giờ bị thua.
Nhung dai cao thu vo thuat Trung Quoc co dai la ai?-Hinh-6
 Lã Bố được coi là cao thủ đệ nhất trong thời Tam Quốc. Mặc dù sau khi Đổng Trác chết, 18 lộ chư hầu đem quân thảo phạt, Lã Bố vẫn dễ dàng chối chọi. Trong trận Hổ Lao Quan đánh nhau với 3 anh em Lưu Quan Trương từ sáng đến chiều không phân thắng bại. Qua đó cũng thấy được võ nghệ và sức vóc của ông ta.
Nhung dai cao thu vo thuat Trung Quoc co dai la ai?-Hinh-7
Vũ Văn Thành Đô là cao thủ đệ nhất thời Tùy Đường. Ông này sử dụng binh khí là một cây Lưu Kim Đảng (giống như cái đinh ba) nặng 400 cân. Tùy Dương Đế từng phong ông là Thiên Bảo tướng quân và ban cho kim bài Vô địch, là cây cột trụ chống trời của nhà Tùy. Sau này thấy giang sơn nhà Tùy khó giữ, cha con Vũ Văn Thành Đô giết Tùy Dương Đế soán ngôi và được phong làm Vũ An Vương cầm 10 vạn binh giữ Đồng Quan. 
Nhung dai cao thu vo thuat Trung Quoc co dai la ai?-Hinh-8
 Hạng Vũ có lẽ là cao thủ bậc nhất trong số các cao thủ võ thuật Trung Quốc cổ đại. Sinh thời ông có sức khỏe bạt sơn. Khi cầm quân đánh trận thì đánh đâu được đó, chưa từng thua. Lúc đánh bại nhà Tần rồi gặp các chư hầu, không ai dám ngẩng lên nhìn mặt Hạng Vũ. Một người có thể khiến người khác sợ đến như vậy đủ thấy có uy mãnh như thế nào.

Đọc nhiều nhất

Tin mới