1 người chết và 1 người mất tích do lũ dâng ở TT-Huế
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tính đến chiều 14/9, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có hai người chết và mất tích do bị nước dâng cuốn trôi.
Theo Thùy Nhung/PLVN
Gia đình vẫn mong chờ một điều kỳ diệu đến với cháu Nguyễn Viết S.
Chiều cùng ngày, thông tin từ UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, một người đàn ông trên địa bàn vừa tử vong do bị nước suối dâng cuốn trôi khi đi cạo mủ cao su.
Nạn nhân được xác định là ông Ngô Văn H. (SN 1979), trú ở thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.
Sáng 14/9 ông H. đi vào rừng cạo mủ cao su thì bất ngờ bị nước lũ ở suối dâng cao và cuốn trôi. Đến 14h, người dân đã tìm thấy thi thể ông H. và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Cũng trong chiều cùng ngày, chính quyền địa phương cùng người thân vẫn đang tích cực tìm kiếm một cháu bé 3 tuổi mất tích tại bờ biển xã Điền Lộc, huyện Phong Điền. Nạn nhân là cháu Nguyễn Viết S. (3 tuổi), trú ở thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc.
Đến 18h ngày 14/9, công tác tìm kiếm cháu S. vẫn chưa có kết quả.
Trong cơn mưa như trút nước chiều ngày 8/7, nhiều phương tiện xe máy đi qua đoạn đường cống Suối Nhum (nối giữa 2 phường Linh Xuân, Thủ Đức- TP.HCM và TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã bị cuốn trôi xuống cống do nước ngập cao.
Anh Nguyễn Văn Hoàng cùng một số người dân khu vực đã nhanh chóng chạy ra cứu người và đứng ở 2 đầu đường cảnh báo phương tiện qua lại.
Tuy nhiên chị Đinh Thị Phương Thảo (SV năm cuối trường Đại học Kinh tế Luật) và người bạn Trần Thị Hoài Thu đang trên đường về KTX Đại học Quốc Gia (ĐHQG) đã bị nước cuốn cả người và xe xuống cống. Chị Thu được phát hiện cứu sống còn Thảo mãi hơn 2 giờ sau mới tìm thấy vướng vào bụi cây này.
Nạn nhân được nhanh chóng đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu trong sự hồi hộp, lo âu của hàng trăm thầy cô, bạn bè...
Lãnh đạo UBND quận Thủ Đức và Ban giám đốc KTX ĐHQG ngay trong đêm cũng có mặt tại bệnh viện theo dõi tình trạng sức khỏe nạn nhân và chỉ đạo công tác giải quyết vụ việc.
Dù đội ngủ bác sĩ bệnh viện tích cực hồi sức cấp cứu nhưng sinh viên Đinh Phương Thảo vẫn không qua khỏi trong sự đau xót, tiếc thương vô hạn của bạn bè, thầy cô...
Đang ở quê, cha mẹ chị Thảo ngã quỵ khi nhận tin con gặp nạn và ngay trong đêm ông Đinh Thành Đang, cha chị Thảo (người thứ 3 hàng đầu) vội vã vượt hàng trăm cây số từ Bình Định vào TP.HCM nhận xác con.
Người thương binh đau buồn khóc than kêu gọi tên con trong nước mắt khiến ai chứng kiến cũng ngậm ngùi, thương xót.
"Thảo ơi, những tưởng hè này cha, mẹ đón con về trong vinh quang, hạnh phúc sau bao năm con học ở Sà Gòn, nào ngờ đâu cha lại đưa con về trong cổ áo quan lạnh lẽo thế này", ôm chặt di ảnh con, ông Đang nghẹn ngào than khóc.
Hàng trăm thầy cô, bạn bè vây quanh chiếc xe tang để đưa tiễn người sinh viên nghèo, học giỏi; nữ cán bộ Đoàn năng nổ của trường Đại học Kinh tế Luật về với đất mẹ... (Ảnh: Tiền Phong).
Hôm nay 12/7, gia đình tổ chức lễ an táng cho chị Phương Thảo tại nghĩa trang xã Quang Trung, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Pháp Luật TP.HCM).
Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, các cơ quan ban ngành thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM đã đến kiểm tra hiện trường.
Bước đầu, lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM đã nhận một phần trách nhiệm trong việc để xảy ra tai nạn tại tuyến đường thuộc phạm vi mình quản lý.
Trong khi chờ lập dư án xây dựng hệ thống cống kiên cố và mở rộng con đường, BGĐ Đại học Quốc Gia đã cho lắp đặt tạm thanh chắn 2 bên bờ cống, hệ thống đèn chiếu sáng và barie 2 đầu đường có người trực để hạ xuống khi trời mưa lớn.
Sau tai nạn chỉ 2 ngày thì việc lắp đặt lan can, đèn chiếu sáng, barie...hoàn thành.
Trước đó, người dân địa phương đã liên tục cảnh báo với Ban giám đốc KTX ĐHQG và chính quyền địa phương về mối nguy hiểm khi có nhiều phương tiện bị nước cuốn xuống suối.
Để rồi phải đánh đổi bằng mạng sống của một sinh viên đang rạng ngời sức sống thì những người có trách nhiệm mới thực hiện.
Gốc gỗ sưa có đường kính gốc khoảng 1m, chiều rộng của rễ ở gốc 2,5m và nặng hơn 2,1 tấn được người dân phát hiện tại khu vực suối Khe Tróoc (Quảng Bình).
Cây thị có tuổi đời khoảng 700 năm tuổi nằm trong khuôn viên trụ sở của hạt ở khu phố 1, thị trấn Yên Cát (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) được công nhận là di sản Việt Nam vào năm 2022.
Bộ bàn ghế gỗ sưa từng thuộc sở hữu của đại gia Minh Sâm ở Bắc Ninh được định giá 100 tỷ đồng không chỉ là một món đồ nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn thời gian.
Bánh da lợn có một lớp màu vàng nhạt làm bằng đậu xanh, một lớp màu xanh lá cây bằng lá dứa, các lớp còn lại được tùy biến theo sở thích và khẩu vị mỗi vùng.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Dưa hấu Densuke chỉ trồng được ở phía bắc Hokkaido (Nhật Bản) có màu đen bóng, có phần thịt quả giòn, độ ngọt cao hơn các giống dưa hấu khác và ít hạt hơn.
Năm nay, trại của anh Giang Lê Hân ở Đông Tảo, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đang tất bật đón khách từ Đài Loan, Nhật Bản bay sang mua gà Đông Tảo làm quà biếu Tết đối tác ở Việt Nam.
Theo báo cáo tài chính quý 4/2024, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) ghi nhận doanh thu đạt 7,89 tỷ đồng, giảm 88,2% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 51,1%, về còn 41,8%.
Ngôi nhà nằm ẩn mình trên khu đất rộng 1.35 mẫu Anh trong khu phố La Rancheria của Thung lũng Carmel với lối xây dựng nguyên khối, thiết kế mái dốc độc đáo mang đến một nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh, thanh bình.
Ngôi nhà được xây ở vùng Đông Nam Bộ với thời tiết nắng nóng đặc trưng nên trong quá trình thiết kế, các giải pháp chống nóng và thông gió được đặt lên hàng đầu.
GLS bị phạt 85 triệu đồng do không duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ. Công ty không bố trí nhân sự làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ và không duy trì hoạt động kiểm soát nội bộ.
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu thuần trong quý đạt 757 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm xuống còn 389 tỷ đồng.